Hồn quê Thi quán cuối thu- Thơ Minh Trí

HỒN QUÊ THI QUÁN CUỐI THU

Cuối thu gió thổi lao xao

Hồn quê Thi quán dạt dào chứa chan

Lá vàng rơi xuống thềm lan

Nghe câu Quan họ vỡ tràn cung thương

Khói trà ấm tỏa cung đường

Mênh mang câu chữ vấn vương tình đời

Thơ ai nhuốm vị mặn mòi

Đong đầy ký ức một thời ấu thơ

Ai ngồi chấm bút làm thơ

Gửi vào giấy trắng nắng mưa phận người

Ngân nga điệu hát xa xôi

Quê hương một dải đất trời giao duyên

Chiều thu lặng ngắm bình yên

Hồn quê Thi quán triền miên nhịp đời.

Minh Trí

Bài viết khác

Tác giả: minhtri